Niềm tin của bóng đá nội
VHO- Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thêm một lần nữa được nối lại bằng các trận đấu tại Cúp Quốc gia. Sau gần một tháng rưỡi bị gián đoạn, Việt Nam lại tự hào vì đã đưa được bóng đá trở lại.
Đông đảo người hâm mộ đến sân Bà Rịa trong trận đấu giữa đội nhà và CLB TP.HCM tại Cúp Quốc gia Ảnh: VPF
So với lần trước, không khí sôi động trên các khán đài ở 4 trận tứ kết Cúp Quốc gia cuối tuần qua kém hẳn bởi một số địa phương vẫn chưa cho khán giả vào sân. Thế nhưng, việc bóng lăn trở lại đã là một niềm vui, đó là những tín hiệu lạc quan để mùa giải bóng đá quốc nội kết thúc trọn vẹn.
Màn chào sân ấn tượng
Các trận đấu tại Cúp Quốc gia xưa nay vốn ít được chú ý nhưng năm nay lại nhận được sự quan tâm đặc biệt vì nhờ… dịch Covid-19. Thật trùng hợp khi sau 2 lần dịch bệnh bùng phát, Cúp Quốc gia đều là giải đấu đánh dấu mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc nội được nối lại. Cuối tháng 5 vừa qua, trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở vòng loại Cup Quốc gia có hơn 10.000 người trên khán đài sân Thiên Trường. Điều này đã làm truyền thông quốc tế hết sức ngỡ ngàng và dành những lời khen cho nỗ lực đưa bóng đá trở lại của Việt Nam. Cuối tuần qua, sân Bà Rịa chỉ đón 5.000 khán giả trong trận tứ kết giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB TP.HCM nhưng đó là nỗ lực rất lớn của các nhà tổ chức, chính quyền địa phương và ban tổ chức trận đấu. Tất nhiên, các CĐV được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi vào sân, các biện pháp phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt, loại trừ những nguy cơ lây lan bệnh nhỏ nhất. Và 5.000 khán giả đã không uổng công đến sân vì đã được chứng kiến một trận đấu có 5 bàn thắng mãn nhãn, kịch tính đến phút cuối.
Các CĐV Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cảm thấy may mắn vì được vào sân, trong khi người hâm mộ tại Hà Nội và Hà Tĩnh - hai địa phương tổ chức 3 trận tứ kết còn lại không có được điều như thế. Chắc chắn người hâm mộ Thủ đô sẽ cảm thấy tiếc nhất vì không thể đến sân Hàng Đẫy chứng kiến 2 trận thắng ấn tượng của Hà Nội và Viettel. Trong một ngày mà dàn cầu thủ nội thi đấu thăng hoa như Văn Quyết, Thành Chung, đặc biệt là ngôi sao Quang Hải - người đã “nổ súng” sau 11 tháng “tịt ngòi”, CLB Hà Nội đã dội “cơn mưa bàn thắng” vào lưới đội bóng hạng dưới XSKT Cần Thơ. CLB Hà Nội cũng là đội bóng đầu tiên sau 28 năm tại Cúp Quốc gia giành chiến thắng trước đối phương với cách biệt 7 bàn. Một ngày sau, Viettel có chiến thắng 4-1 trước đội bóng chuyên đấu cúp B.Bình Dương. Cùng lúc đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Than Quảng Ninh đã tạo nên một trận cầu hấp dẫn với chiến thắng kịch tính 3-2 cho đội bóng đất Mỏ. Bốn trận đấu, 22 bàn thắng được ghi, cùng màn trình diễn chói sáng của những ngôi sao và sự thăng hoa của các đội bóng mạnh, bóng đá Việt Nam đã có màn chào sân trở lại không thể ấn tượng hơn.
Sẽ về đích an toàn
Trong một năm mà bóng đá Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các giải đấu ở cấp ĐTQG bị dời lịch, sân chơi quốc tế cấp CLB bị hủy thì người hâm mộ nước nhà chỉ còn Cúp Quốc gia và V.League là “món ăn tinh thần”. Thế nhưng, “món ăn tinh thần” này từng bị thử thách bởi sự lây lan của dịch bệnh. Hai lần dịch bệnh bùng phát là hai lần các giải đấu quốc nội phải gián đoạn. Qua hai lần “sống chung với dịch”, bóng đá Việt Nam phải đối diện với lựa chọn khó khăn: Dừng lại hay tiếp tục?
Việt Nam từng “nở mặt nở mày” với bàn bè quốc tế khi là một trong những nước đầu tiên đưa bóng đá trở lại có khán giả sau đợt dịch bùng phát đầu tiên. Hình ảnh “biển người” trên khán đài từ các trận đấu tại Cúp Quốc gia đến V.League đã khiến truyền thông thế giới thán phục về việc kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ Việt Nam, đó cũng là niềm ao ước và sự thèm muốn của các giải VĐQG trong khu vực và thế giới. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát lần hai, bóng đá Việt Nam thêm lần nữa bị thử thách, lần này còn khó nhằn hơn trước. Lúc bấy giờ có nhiều ý kiến cho rằng nên ngừng hẳn bóng đá vì đó là thời điểm để chống dịch. Và trước viễn cảnh mùa giải kéo dài dẫn đến những sức ép về tài chính, nhiều đội bóng yêu cầu hủy bỏ phần còn lại của mùa giải, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Tất nhiên, đây là quyết định rất khó khăn, như lời phát biểu của ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF: “Mùa giải chỉ bị hủy trong trường hợp bất khả kháng, nếu hủy giải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhà tài trợ của giải, giải đấu cũng mất uy tín với người hâm mộ. Đó là chưa kể ảnh hưởng đến chất lượng đội tuyển quốc gia khi các cầu thủ nghỉ thi đấu thời gian dài”. Trong lúc các giải bóng đá quốc nội đang đứng trước tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” thì từ những nỗ lực của Chính phủ, sự đồng lòng và chung tay của toàn xã hội, Việt Nam thêm một lần nữa kiểm soát được dịch bệnh. Bằng khát vọng, niềm tin và trách nhiệm với cuộc chơi, với người hâm mộ, bóng đá quốc nội thêm một lần nữa được nối lại.
Bóng đá Việt Nam nói chung và các giải bóng đá chuyên nghiệp nói riêng chưa từng phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu như năm nay trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng cũng từ khó khăn, những nhà tổ chức mới có thêm những trải nghiệm quý báu, có thêm những phương án ứng phó với khủng hoảng và học cách gây dựng, quản lý, duy trì cuộc chơi.
LÊ HOÀN